"10 Năm Tích Lũy Mới Sắm Được Chung Cư, Chồng Khó Chịu Khi Bố Mẹ Và Gia Đình Vợ Đến Ở Nhờ"
Trong hôn nhân, hạnh phúc không chỉ đến từ tình yêu mà còn từ không gian riêng tư mà vợ chồng xây dựng. Nhiều cặp đôi, sau nhiều năm làm việc và tiết kiệm, cuối cùng cũng mua được nhà riêng. Tuy nhiên, câu chuyện của một người đàn ông cho thấy điều bất ngờ: sau khi mua nhà, gia đình vợ đã đến ở nhờ. Ban đầu chỉ là bố mẹ vợ đến thăm, nhưng sau đó họ quyết định ở hẳn vì thích không gian mới.
Mình không vấn đề gì khi cho 2 con ở chung một phòng, còn ông bà thì ở phòng khác. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt tăng lên thì mình cũng phải chấp nhận. Sau đó, vợ chồng chị gái quyết định dọn vào ở cùng mình, khiến nhà rất chật chội. Họ chia phòng khách ra, kê giường và để 3 con của họ ở chung với 2 con mình, làm không gian học tập trở nên chật chội. Mỗi sáng, mình phải chờ 30 phút để vào vệ sinh. Thỉnh thoảng, anh rể còn mời bạn bè về nhậu, làm mất trật tự. Mình đã hỏi về nhà bố mẹ vợ nhưng không nhận được câu trả lời, sau này mới biết là để anh trai vợ ở lại cho đỡ tốn tiền thuê. Mình cũng thấy nhà mình không rộng rãi gì mà đã đông người ở.
Chị vợ cũng kiếm tiền, không phải không có lý do mà cả nhà kéo về sống chung để tiết kiệm tiền thuê nhà. Tiền điện nước không phải đóng, chỉ phải lo tiền ăn, nhưng vợ mình rất vất vả nấu ăn cho cả nhà. Mình không muốn to chuyện, nhưng vợ mình sợ bố mẹ vì họ chỉ yêu thương anh chị, không mấy chiều chuộng cô ấy. Về nhà, không gian chật chội, đồ đạc bừa bộn, con cái thì nheo nhóc, phải chờ người lớn tắm xong mới đến lượt. Gần đây, anh rể muốn đưa hai con sang phòng vợ chồng mình ở, để vợ chồng anh ở phòng của các con, nói là như vậy sướng hơn. Ngày khó khăn thì không ai giúp, giờ có chút điều kiện lại kéo nhau tới ở chung, sống chung thì va chạm nhiều, anh chị còn vay tiền, bố mẹ đòi sắm thêm đồ.
Có cách nào để gia đình bên nhà vợ rời đi không? Mình sắp phát điên vì nhà cửa quá lộn xộn do đông người. Gia đình vợ có 4 người sống trong căn hộ 3 phòng ngủ, mọi chuyện ổn cho đến khi bố mẹ vợ và gia đình anh chị vợ đến ở chung. Giờ mình không chỉ phải chi thêm tiền điện, nước mà còn chịu nhiều bất tiện như nhà chật chội, phải chờ nhau đi toilet, con cái không có chỗ học. Hơn nữa, còn phát sinh mâu thuẫn như anh chị vợ vay tiền và bố mẹ thì đòi mua sắm đồ đạc. Bài đăng này đã thu hút hàng chục nghìn lượt like và bình luận, nhiều người cảm thấy khó hiểu và chỉ trích gia đình vợ vì sự ích kỷ của họ. Nhiều người cũng đang đưa ra lời khuyên để giúp anh chồng thoát khỏi tình huống khó khăn này.
Một số ý kiến cho rằng lỗi ban đầu cũng thuộc về hai vợ chồng khi để người khác can thiệp quá nhiều. Mâu thuẫn trong cuộc sống chung là điều khó tránh, nên để duy trì tình cảm tốt đẹp, tốt nhất hãy cho nhau không gian riêng, tránh để sự chung đụng làm mất đi tình cảm và tình thân.


Source: https://afamily.vn/tich-gop-10-nam-moi-moi-mua-duoc-chung-cu-chong-phat-dien-vi-ca-bo-me-lan-gia-dinh-anh-chi-ben-vo-keo-den-o-nho-20200319150450844.chn